Kết quả tìm kiếm cho "Ông Trần Quốc Chánh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 714
Từ việc phát hành văn bản điện tử, tổ chức họp trực tuyến đến tiếp nhận phản ánh của người dân qua mạng xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đang từng bước đưa công nghệ số vào mọi mặt công tác.
Sau khi tổ chức Đại hội lần thứ I thành công, Đảng bộ xã Vĩnh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng các chương trình, kế hoạch, phấn đấu đến năm 2030 xã đạt tiêu chí nông thôn mới hiện đại.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão KALMAEGI sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sáng mai (ngày 5/11) sẽ di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.
Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát huy tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào, giáo dân các ấp Kinh 2A và Kinh 5A, xã Thạnh Đông chung sức cùng chính quyền, Mặt trận xây dựng quê hương ngày càng sáng, xanh yên bình.
Thỏa thuận thương mại mới giữa Việt Nam và Mỹ được đánh giá là bước ngoặt trong quan hệ kinh tế song phương
Vừa có biển, đảo, vừa có đường biên giới giáp Campuchia, được thiên nhiên ưu đãi nhiều danh lam thắng cảnh, phường Hà Tiên đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, thương mại biên giới của tỉnh.
Tại sân bay, ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Bulgaria đã chào đón và tặng bó hoa tươi thắm tới Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.
Giữa biển Tây Nam lộng gió, 3 xã đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải, Tiên Hải như những chốt gác tiền tiêu của Tổ quốc. Xa đất liền hàng chục cây số, nhưng nhịp sống nơi đảo không lạc - điện sáng, sóng mạng phủ khắp, tàu du lịch và tàu cá cùng chung lối. Đảo xa ngày nào giờ đã gần hơn, không chỉ trong khoảng cách địa lý mà còn trong hơi thở phát triển, trong nhịp sống đổi thay từng ngày của người dân biển.
Thời điểm xảy ra cháy vào sáng sớm, nhiều khả năng các nạn nhân đang ngủ say nên bị ngạt khói, không kịp thoát ra ngoài, dù trong nhà có nhiều lối thoát hiểm.
Trong tâm thức nhân dân cả nước, nói về Côn Sơn là nhớ về Nguyễn Trãi - vầng Sao Khuê lấp lánh trong lịch sử dân tộc Việt Nam